Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Vui Đề Trên Đuôi Bác Tôn Ngộ Không

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Tôn Ngộ Không diệt quỷ
Bao nhiêu phép tàng hình
Vì bác giấu đuôi khỉ
Nên còn Bạch Cốt Tinh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ bạn muốn xem
  • Biển Hoàng Hôn
  • Vô Thường
  • Đức Thắng Tây Ban Nha 1-0
  • Chiếc Lá
  • Chữ Mẹ
  • Nói Với Em .
  • Nước Non
  • Cổ Tích Tuổi 15
  • Trăng Khuyết
  • Sông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Hân
  • Định Hải
  • Ngô Quí Trung
  • Nghi_luc
  • Trịnh Gia Mỹ
  • Đằng Phương
  • Trì Điên
  • Nhã Trang
  • Thanh Lưu
  • Ngô Hoàng Anh
©2025 - CungThuGian.com