Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vịnh Cò

Tác giả: Thiết Dương

VỊNH CÒ

Dáng dấp thư sinh chớ bảo hiền
Hôm thì hóa quỷ bữa thành tiên
Nhiều khi khoác lác dân văn tự
Lắm lúc ba hoa nghiệp võ biền
Chiếu nhỏ mâm to nào vắng mặt
Bờ kè góc chợ vẫn đều phiên
Cửa quan trên dưới tha hồ khiển
Bởi nhẽ đâu ai chẳng thích tiền.

Thiet Duong _24/4/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Vịnh Cỏ May (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Vịnh Cờ Tướng (Dương Lam[vophubong])
  • Vịnh Con Bọ Ngựa (Hoàng Hiện)
  • Vịnh Con Chó (Đặng Quang Nam)
  • Vịnh Con Chó (Chu Cường (Hư Không))
  • Vịnh Con Chuột (Phục Linh)
  • Vinh Con Coc (Dương Lam[vophubong])
  • Vịnh Con Cóc (VUHUNGVIET & VANBA65)
  • Vịnh Con Lươn (Hồng Dương)
  • Vịnh Con Mọt (Thinang)
Thơ bạn muốn xem
  • Bỏ Sân Si
  • Nếu Một Ngày Tận Thế Sẽ Đến
  • Ánh Trăng Côi
  • Một Thoáng Ngỡ Ngàng
  • Thương Mẹ Ngày Ấy
  • Hôm Nay 4
  • Tập Viết Chữ Yêu
  • Mùa Xuân Sắp Về
  • Hơn Mọi Lời Yêu Thương
  • Ngày Tắt Nắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Văn Thạch
  • Âu Tú Vân
  • KHANH PHƯƠNG TẦN
  • Thanh Thảo
  • TNT - California, USA
  • Thìn Lê
  • Inrasara
  • Đỗ Phủ
  • Phạm Huy
  • Nguyễn Hùng
©2025 - CungThuGian.com