Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Ta

Tác giả: Vô Ưu

ta đây không hợp tục duyên
ta đây hợp với đạo huyền thơ ca
làm thơ huấn đạo dạy đời
sửa tâm sửa tánh trở nên tịnh bình
người ơi ráng niệm tinh chuyên
hồng danh sáu chữ di đà pháp vương
cầu sanh tịnh độ tây phương
an nhiên cực lạc vô cùng thảnh thơi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Thơ Ta (Hà Nguyên Du)
  • Thơ Tạ Lỗi (Đăng Từ)
  • Thơ Tạ Người Tri Âm (TA)
  • Thơ Ta Như Gã Ăn Mày! (Âu Tú Vân)
  • Thơ Ta Như Gã Ăn Mày! (Khánh Thụy Vy)
  • Thơ Ta Tìm Nhân Ái (Xuân Hồng)
  • Thơ Tái Giấm (Nguyên Thạch)
  • Thơ Tân Hình Thức Hay Khúc Phượng Cầu Hoàng (Hà Nguyên Du)
  • Thơ Tân Hình Thức Và Hà Nguyên Du - Phan Tấn Hải (Hà Nguyên Du)
  • Thơ Tặng (Bùi Giáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhặt Lá Phủ Đầy Mỗi Sát Na
  • Cháy Miền Hoang Dại
  • Thêm Một
  • Tự Hỏi 3
  • Phật Nói Hay Để Tâm Trí Này Tĩnh Lặng...
  • Xuỵt... Em Đừng Nói
  • Thương Dùm Mùa Phượng Cuối
  • Bóng Chiều
  • Vẫn Mê Yêu ...
  • Miễn Sao ... Mộng Chẳng Qua Cầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thái Sơn
  • Dvo23175
  • Hắc Diện Thần
  • ĐÀO DUY HK
  • LY.Jackson
  • Quách Tấn
  • Người Lính
  • Lê Cường
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
©2026 - CungThuGian.com