Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Trích Trong Hồn Lục Bát …

Tác giả: PHẠM KHANG

Nhong nhong đầu mắt người dưng
Ta gom ta nhặt những bưng cùng miền
Rượu thơ nhạt lạnh ưu phiền
Tình thơ ta nợ đổ buồn sang em…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ bạn muốn xem
  • Lạc Mơ
  • Có Lẽ Tôi Xin Phép Được Dừng Ở Đây...
  • Tàn Giấc Chiêm Bao
  • Anh Đón Chào Tình
  • Anh Chờ
  • Tàn Mộng
  • Bến Vắng...
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2118)
  • Xót Phận Mình
  • Khoảnh Khắc Này, Tình Yêu Đã Đến Và Nghỉ Lại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
©2025 - CungThuGian.com