Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vua Khùng!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Vua khùng!

Ai mà không ngán cái thằng khùng
Khi mà nó tức, chửi lung tung
Mắt trợn răng nhe trông gớm qúa
Tâm thần hỗn loạn, tứ chi xung
Tuyên bố ngổ ngang mồm nó phán:
Ai qua lằn đỏ... Nó nổ tung!
Luật rừng ngu ngốc nên im lặng.
Chỉ gắng làm sao: Trói thằng khùng...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Niềm Tin Yêu Đời.
  • Suốt Đời Học!
  • Đây Chính Tớ.
  • Tình Cuả Củ Khoai Hà...
  • Bốn Mùa Luyến Hương.
  • Kiếp Không Nhà.
  • Chuyện Thơ Nồng.
  • Dạo Thu Gío.
  • Trang Sử Một Cuộc Tình...
  • Nước Cờ Tướng.
Thơ tương tự
  • Vừa (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vừa (Mr.Smile)
  • Vua Bán Nược (Vũ Việt Hùng)
  • Vua Bếp (Nguyễn Hoàng)
  • Vừa Dạy Vừa Dê (Sa Mạc Riêng)
  • Vua Dở Gàn. (Cong Chinh (CH2))
  • Vua Gia Long (Trần Bảo Kim Thư)
  • Vừa Học Vừa Chơi (Hiền Tâm)
  • Vua Hùng Dựng Nước (Vương Sinh)
  • Vua Lê Thái Tổ (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Tim
  • * Duyên Thiên Định *
  • Biển Chiều
  • Viết Tắt Tối Nghĩa
  • Không Đúng Lúc
  • Thơ Ngây Hương Trầm
  • Đường Xưa Kỷ Niệm
  • Người Đàn Bà Chân Trần
  • Sợi Tơ Ảo Ảnh
  • Phiên Chợ Trời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NGUYÊN HOANG
  • Việt Hưng
  • Trâm Anh
  • Trinhcamle
  • Lanh
  • MAI TUẤN
  • Linh Lan
  • Calong Nguyen
  • Hoàng Hưng
  • Tóc Mai
©2025 - CungThuGian.com