Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cõi Trăng

Tác giả: Trần Minh Hiền

CÕI TRĂNG
Có đêm
là sẽ
có ngày

có em
rồi sẽ
dịu mềm
cỏ hoa

bài thơ
hai chữ
mịt mờ

cõi trăng
mộng mị
cánh bằng
lao xao
trần minh hiền orlando ngày 28 tháng 8 năm 2014
WINDING WAY
I'm learning my best lesson
The future depends on our season
Poetry is for yesterday
and Mathematics is for the winding way
trần minh hiền orlando August 28, 2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ tương tự
  • Cõi Trăng (Lucky Phan)
  • Cõi Trăng 1 (Trần Minh Hiền)
  • Cõi Trăng Miên Viễn (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Tình Hư Vô
  • Góp Nhặt Niềm Vui
  • Những Vần Thơ Nhỏ 3
  • Chó Già
  • Giấc Mơ Buồn
  • Ngậm Lòng
  • Đêm Năm Cũ
  • Ngoại
  • Uống Rượu Online
  • Buồn Của Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Mạnh Tiếp
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
©2025 - CungThuGian.com