Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vừa

Tác giả: Mr.Smile

Vừa như mạch nước trong, vừa như nước nhiễm dầu
Con người ta như bóng hình trong gương vậy
Vừa chẳng đáng gì, vừa vĩ đại biết bao.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Vừa (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vua Bán Nược (Vũ Việt Hùng)
  • Vua Bếp (Nguyễn Hoàng)
  • Vừa Dạy Vừa Dê (Sa Mạc Riêng)
  • Vua Dở Gàn. (Cong Chinh (CH2))
  • Vua Gia Long (Trần Bảo Kim Thư)
  • Vừa Học Vừa Chơi (Hiền Tâm)
  • Vua Hùng Dựng Nước (Vương Sinh)
  • Vua Khùng! (Cong Chinh (CH2))
  • Vua Lê Thái Tổ (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Thiệt Là 5
  • Người Đàn Ông Lý Tưởng
  • Mưa Nhẹ Đầu Xuân - Chẳng Thấy Xuân
  • Giao Mùa
  • Đêm Thành Phố Chờ Nhau !
  • Lặng Lẽ Hương Trầm
  • Nàng !!!
  • Đường Yêu
  • Tấm Vé Người Tàn Tật
  • Khi Tôi Chết Đừng Đưa Tôi Ra Biển
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Trọng Tạo
  • Chu Đình
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
©2025 - CungThuGian.com