Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thở Than

Tác giả: Đất Văn Lang

Nước non nao núng nỗi nan nan
Bức bách biết bao bận bĩ bàng
Hoi hóp hẩm hiu hàng hảo hớn
Li lô lẽo lự lũ loa làng
Mác mao múa máy, mồm ma mị
Giáo dị dông dài, dạ dối gian
Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp
Thôi thì thơ thổn thức thầm than
19.07.2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Thất Kinh
  • Thơ Cuồng
  • Dặn Dò
  • Quan Tham
  • Chẳng Hề
  • Chủ Tịch...chịch 2
  • Tranh Tố Nữ
  • Chạy Jặc
  • Người Dưng
  • Dậy Mà Đi
Thơ tương tự
  • Thơ Thẩn (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Thở Than (Trần Thi Thủy)
  • Thở Than (Hoàng Hôn Cô Đơn)
  • Thờ Thẫn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thở Than (Xuân Diệu)
  • Thơ Thẩn (Bạch-Loan)
  • Thở Than (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Thơ Thẩn (Thiên Ân)
  • Thơ Thẩn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thơ Thẩn (Thanh Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Buồn Của Mẹ
  • Ngưồn Yêu
  • Tiếng Khuya...
  • Nghe Tiếng Đàn Từ Kiếp Trước Ngân Nga
  • Mộng Mị
  • Chiều Lang Thang
  • Vẫn Nhớ.
  • Nhớ Ngày Nhà Giáo
  • Muối Mặn Gừng Cay
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Ăn
  • Bùi Kim Anh
  • Huỳnh Gia
  • Hàn Mặc Tử
  • Nhà Quê
  • Quách Thanh Toàn ( Cà Mau )
  • Hoàng Trúc
  • Ttqv
  • Đăng Từ
  • Mưa Tím
©2025 - CungThuGian.com