Thơ Thẩn 2

Tác giả: Vũ Vệt Hùng & Đỗ Xuân Đào

THƠ THẨN 2
Canh Dần sáu tám tuổi luôn sầu
Gánh dẫu mòn vai chẳng ích đâu
Vùi dập chông gai xương đủ ngấu
Dày vò sương tuyết thịt thêm ngầu
Khó làm thì bá vai “mình, cậu”
Dễ nhắm là quên mặt bạn bầu
Khối đứa trên đời đầu củ đậu
Số hên nên nó vẫn thành giàu
15-9-2017
Đỗ Xuân Đào
SỐ PHẬN CANH DẦN.
Sáu tám mùa thu cứ mãi sầu.
Canh Dần mạng Mộc chả vui đâu.
Rừng hoang bương chải đầu đen ngấu.
Núi thẳm xuống lên mắt đỏ ngầu.
Huynh đệ bà con thua tớ, cậu.
Anh em dòng họ kém "mình bầu'
Cả đời thi thố đều không đậu.
Số phận trời ban chẳng thể giàu.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized