Thơ Phật

Tác giả: Lê Sáng

....ĐƯỜNG VỀ NƠI XA...
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Phật cũng là người tu trọn kiếp mà nên
Cũng phải trải qua ba chìm bảy nổi
Cũng có lúc sai tự nhìn thấy lỗi
Nhưng Phật tự mình biết sửa lầm sai.

Một kiếp sinh tồn thử hỏi được mấy ai
Chưa tới trăm năm đã bốn dài hai ngắn
Xuân hạ thu đông nửa chừng đứt đoạn
Vứt bỏ lại đời cõi tạm phần dư.

Đừng nghĩ lên chùa là thánh thiện tâm tu
Vái lạy xin tha Phật đại từ xóa tội
Nghiệp của ta mang chẳng Phật nào rước nổi
Ta phải tự mình sám hối với ta.

Cũng bởi nhân duyên tử sinh cõi tà bà
Chẳng ai thấy được phải trải qua mấy vận
Hãy tự tìm cho một lối đi bằng phẳng
Tránh cái gập ghềnh bớt nặng về sau.

Quang Sáng. 16 _ 06 _ 2020
Chưa phân loại
Uncategorized