Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Phạm Khang

Tác giả: PHẠM KHANG

Người đàn bà bên bờ biển vắng
Sương chiều tan mênh mang
Bến thuyền mơ hồ như thiếp ngủ
Bơ thờ buông dấu vết đời trôi,,,

Người đàn bà bên bờ biển vắng
Dáng xinh như chấm lặng mồ côi
Xin hãy vì nàng một câu thơ âu yếm
Đưa nàng đi đến cuối đất cùng trời...!

PK...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ tương tự
  • Thơ Phạm Khang Rút Trong Tập Những Tiếng Gọi Thời @ (PHẠM KHANG)
  • Thơ Phạm Khang Rút Trong Tập “trầm Tích Thời Gian” Nxb Thanh Niên (PHẠM KHANG)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (59)
  • Trăng Tàn
  • Đứng Lên Em
  • Nhớ Nửa Vầng Trăng
  • Nhạc Thi
  • Độc Hành Tiễn Thu.
  • Một Buổi Tối Mùa Đông
  • Điếu Thuốc
  • Lặng Nhìn Cuộc Sống
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 441
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Ngọc Mỹ
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
  • Trương Đức Hạnh
  • Anh THi Đi
©2025 - CungThuGian.com