Thơ Lòng

Tác giả: Thiên Ân

THƠ LÒNG
Anh vẫn làm thơ như mọi lần
Bên thềm đã vắng bóng giai nhân
Bóng lạ đổ xô về đông quá!
Nhìn sao cho hết cứ phân vân

Anh vẫn chọn vần như mọi năm
Ý thơ đổi hướng lúc trăng rằm
Trái tim dồn dập tình lên vội
Vần lại thay vần lại rối răm

Anh vẫn làm thơ tự thuở nào?
Hoa lá ngây tình với trăng sao
Chênh chếch mây chiều len vách lá
Lơ thơ cành liễu cúi đầu chào

Anh vẫn làm thơ để tặng em
Khi ánh đèn đêm còn ngả nghiêng
Từ ngữ rủ nhau cùng chạy trốn
Ba lần bảy lượt bóng trăng chen

Nhen nhóm lòng anh lúc làm thơ
Màn đêm e ấp đợi sương mờ
Như đợi chờ ai bên suối mộng?
Gặp nhau khi ấy bỗng hòa tơ
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized