Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1061).

Tác giả: Tam Muội ( Lê Thị Vân Quỳnh) & Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1061)

Mộng Mị

Có phải vọng xưa nên mộng mị?
Kéo hồn nhung nhớ trải chân đi
Về nơi chốn cũ, ngày mơ chí
Xa cõi phương đây, bóng nghẹn thì
Gặp gỡ vấn vương, tình thắm thuý
Chia ly khắc khoải, dạ sầu bi...
Chợt đong ngọn gió, lay mành chỉ
Trở giấc canh khuya chẳng thấy gì.


Nguyễn Thành Sáng


Ảo Mộng

(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Gặp gỡ kim bằng hảo chứa chan
Tâm tình thổ lộ kiếp trần gian
Lầu cao ấp ủ hàn huyên dãn
Ngõ cụt trông chờ đối ẩm đan
Hớn hở tiên đồng khi tiệc mãn
Ân cần ngọc nữ lúc tùng tan
Trà hương rượu chát lòng thanh thản
Huyễn hoặc hồn mơ phả gió ngàn.


March 23, 2019
Tam Muội

Nhất Lang Thư Quán
Chưa phân loại
Uncategorized