Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (358)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (358)

Chuyện Trò

CỤNG LY...ư khướt say rồi
Làm sao thấy được cái người mình thương
Thức thao hết cả đêm trường
Nỗi niềm da diết còn vương...TIẾNG LÒNG

TH

Tiếng Lòng em ở bên sông
Ngân nga theo gió bềnh bồng về anh
Phải không một mảnh tình xanh?
Vòng tay anh chặt, ngọt lành…Tặng Em!

NTS

TẶNG EM...em đã nhận rồi
Một bờ vai ấm một lời thương yêu
Cám ơn mình thật là nhiều
Cho em có được những chiều BÌNH AN

TH
Chưa phân loại
Uncategorized