Mỗi Tiếng Chuông, Một Nỗi Lòng

Tác giả: Vân Minh

Có những hồi chuông rất rộn ràng
Theo vào trong gió cả trong mây
Tiếng chuông nhảy nhót như bày tỏ
Cô bé chiều nay đã lấy chồng.

Ngoài trời gió lạnh đã lập đông
Tóc dài sao bỗng thấy bâng khuâng
Ngập ngừng chân bước còn e thẹn
Thôi nhé ! Từ nay hết tuổi hồng.

Áo cưới hơi men với rượu nồng
Cúi đầu nghe tiếc ở bên trong
Hết rồi những tháng ngày hoa mộng
Thày cũ bạn xưa cả mái trường.

Theo chồng tuy chẳng cách sông Tương
Chiều chiều cứ ra ngõ đứng trông
Mẹ ơi ! Con nhớ bầy em dại
Biết tỏ cùng ai một nỗi lòng.

Tình đầu duyên mới đậm mùi hương
Trả hết suy tư một đoạn đường
Chim sáo cuộn mình trong tổ ấm
Ngắm nhìn qua lá đám mây trong.

Có những hồi chuông rất lạnh lùng
Chẳng thèm theo gió chẳng theo mây
Vang lên những tiếng buồn giông tố
Xé rách đời tôi khổ vạn trùng.

Trở về nơi cũ nửa vầng trăng
Con đò dừng bến chẳng sang ngang
Đường tình một ngả chia hai lối
Ai thấu cùng tôi nỗi đoạn trường.

Vân Minh.
Chưa phân loại
Uncategorized