Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (354)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (354)

Chuyện Trò

Người ơi! Chớ có chơi vơi
Trầm ngâm nghĩ ngợi để rồi bâng khuâng
Khung trời độ sáng vầng trăng
Trải lòng thưởng thức một lần…hề chi!

NTS

Hề chi...cũng chẳng hề chi
Chỉ phiền một nỗi nói gì được đây
Lá vàng trước gió lắt lay
Một câu thơ cũ chưa đầy... băn khoăn

TH

Băn khoăn…trăn trở bao lần?
Mà sao nhìn thấy như vầng tối đen
Phủ lên suối mắt của em
Khiến cho lóng lánh hoá đêm nhạt mờ
Nỗi sầu nhỏ đọng vào thơ...

Mộng mơ thì cứ mộng mơ
Làm thơ vẫn phải làm thơ vậy mà
Chỉ mong em chớ kêu ca
Anh ơi! Mệt quá!...Hổng ra câu nào!

NTS

Câu nào cũng rất ngọt ngào
Đọc xong anh sẽ nao nao nỗi niềm
Tình thì nặng nghĩa càng duyên
Say mê thơ phú tìm miền lãng du

TH
Chưa phân loại
Uncategorized