Thơ Hây Vĩnh !

Tác giả: Tlan

Vĩnh thơ của em viết, cho chị lệ rơi !

Chị có vài ý nghĩ cùng em:

Còn vương vấn cho lòng thêm vướng bận
Còn thương đời nên dạ chẳng bình yên
Muốn vô tư sao cứ vẫn ưu phiền
Muốn thanh thản nhưng tơ tình đan rối

Thà tượng đá mặc mưa dầm nắng dội
Thà vầng mây lơ lững khắp muôn nơi
Gởi ưu tư trên sóng mịt mù khơi
Gởi phiền muộn cho mây trời phiêu lãng

&

chị yêu thơ , nhạc nên còn vương vấn
chị thương người bình phẳng chẳng lị phiền
muốn vô tư phải là thanh thảng lắm
nhưng người ơi , Google trộn óc ở tâm tư

Monday

June, 26, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized