Thơ Gởi Người Ở Lại

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi đợi chờ thư tháng mấy lần
Vẫn chưa vơi bớt những bâng khuâng
Mong thư quê mẹ như viễn tưởng
Đã biết thế mà vẫn vấn vương
Ta đã đi qua một quãng đường
Qua bên kia của Thái Bình Dương
Nhìn về quê cũ xa thăm thẳm
Thăm bạn mấy lần chẳng hồi âm
Hôm ấy gởi về khoảng một trăm
Để cánh nhạn xa đẹp chút lòng
Mong ai thanh thản dăm ba bữa
Mà viết cho ta độ mấy dòng
Hoàn cảnh quê nhà bạn hiểu không
Viết thư thì dễ gởi khó lòng
Cho nên ta đợi hoài chẳng thấy
Một chút hồi âm của bạn nghèo
Hôm nọ cả nhà bụng đói meo
Nhận được trăm đô mới bớt nghèo
Tình bạn giờ đây thêm đôi cánh
Bay đến bạn hiền lá thư xanh
Đêm nay ta lại thức năm canh
Bấy lâu vẫn trách bạn sao đành
Xót cho tình cảnh đời như rứa
Nhắn nhủ thôi đành theo gió đưa
199x
Chưa phân loại
Uncategorized