Quên Sao Được...!!!

Tác giả: Mi Pha

Quên sao được lả lơi của con gió
Tiếng thì thầm rất nhỏ của nàng mây
Tiếng bâng quơ ai đó chát chua này
Chu miệng bảo ta đây không thèm nhớ

Quên sao được trái tim như ngừng thở
Máu ứ dồn tan vỡ hết biểu mô
Thập thò yêu triền núi mãi nhấp nhô
Bóng sư tử muốn vồ tan hư ảo

Quên sao được trái tim non mách bảo
Yêu là yêu dù bão hay mưa giông
Yêu là yêu se sắt tận cõi lòng
Xa là nhớ hằng mong ta xích lại

Quên sao được ngày hôm qua ngần ngại
Chiếc môi hôn tê dại ta níu gần
Cử chỉ yêu khắm khít ...mãi... phân vân
Là thật hả ân cần người chăm sóc

9.3.16 JESTICA
Chưa phân loại
Uncategorized