Quên Sao Được

Tác giả: Hoanghoon

QUÊN SAO ĐƯỢC

Ngày ra đi đan nỗi nhớ tình quê
Vào đất lạ phân vân lòng đôi ngã
Tơ hồng vướng anh thành người bạc qúa
Khác thời gian chiều khẽ tiếng ru em

Buổi ban mai em cất giọng êm đềm
Anh say giấc mơ về phố nhỏ
Nơi thường gặp dưới hàng cây bóng đổ
Mình còn gì khi chênh lệch múi giờ?

Trưa nắng chang làn gío mát em chờ
Anh thức dậy sợ từng cơn gío thổi
Tuyết tạt mạnh bước chân đi rất vội
Sợ đứng yên sẽ lạnh cứng bờ môi

Nụ hôn đầu nét mềm mại pha phôi
Anh biết rõ không thể nào kiếm lại
Như kỷ vật em trao không ngần ngại
Để bây giờ vời vợi nhớ mong

Độ xuống âm anh đốt lửa cố hong
Hơi ấm áp tưởng đây là hơi thở
Thuở tình đẹp đôi mình đang rộng mở
Cám ơn em lời cầu chúc Giáng Sinh.

hoanghoon
16/12/19
Chưa phân loại
Uncategorized