Thơ Dự Thi

Tác giả: Thiên Lý

THƠ DỰ THI

Mất vịt, mất heo đạt giải nhì
Phen này tớ quyết gửi bài thi
Từ lâu MẤT CHÓ không buồn chưởi
Khuyên nhủ các em chớ lợm lì...

Vừa mới đêm qua mất CHỈ VÀNG
Dặn lòng thôi chớ khá than van
Của đi, rước nạn xua điều dữ
Thêm phúc mai sau...nhập Niết Bàn

Tức tối, đau lòng chuyện MẤT TRÂU
Vì chưng chữ NHẪN để lên đầu
Mong sao trâu nái mau sanh đẻ
Nhớ trả cho ta những lứa đầu

Trách kẻ điêu ngoa GIỰT HỘ NGHÈO
Nghĩ mình thua cuộc thấy buồn teo
Muốn đi khiếu kiện cho ra lẽ..
Thương cảnh đơn thân mãi chống chèo..

Chăm chút săm soi tủ ÁO QUẦN
Nay nhìn trống hoác lệ rưng rưng
Cưới xin, lễ lộc...thôi đành hẹn
Xinh đẹp ai kia cũng đáng mừng

Các đẳng, cô hồn cứ tự nhiên
Thiếu đâu mượn đó...chẳng gây phiền
Một mai giàu có tiền vô kể
Từ thiện giúp người nức tiếng khen

Phen này tớ quyết gửi bài thi
Bằng trắc, luật niêm chẳng bận gì
Cảm xúc trào dâng thơ bất tận...
Trổ tài vung bút múa vu vi

Bè bạn comment chẳng tiếc lời
Khen qua, khen lại để vui chơi
Tung hô, tâng bốc dày trang mạng
TUYỆT TÁC, TÀI HOA ...nhất cõi đời

Chắc chắn keo này được giải to
Lời thơ đổi mới thật ra trò
Nhân văn, đạo đức gom đầy đủ
Tiêu chí đề thi có dặn dò,..

___________
* Người ta làm thơ mất gà, mất lợn được báo Văn nghệ chấm giải nhì nên tớ làm bài thơ mất vàng, mất Trâu, mất chó, mất quần áo mong đạt giải
Các bạn iu ủng hộ cho tớ nhé kk....

Vì những ngày qua Thiên Lý rất bận nên không bình luận được nay sẽ ghé
Chúc các bạn iu luôn vui, khỏe, trẻ hạnh phúc
Cuộc sống ắp tiếng cười

Thiên Lý
20/4/2021
Chưa phân loại
Uncategorized