* Thơ ...điên... *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Mai Phương : "Thơ rất hay. Trường THQ7 rất may mắn có được một học trò như N3,các đồng môn xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc René đã nói lên được nỗi lòng của một Cựu học sinh trường THQ7-SG. Chúc N3 luôn khỏe mạnh và hạnh phúc."

THƠ ...ĐIÊN...
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Trường Quận Bảy thật là may mắn
Có học trò tình mặn thiết tha
Đồng môn cảm tạ thật thà
Thơ làm hay quá Anh Ba quả tài (N3)
.
Mai Phương nói êm tai lòng ấm
Khiến nơi này thấm đậm tri ân
Mặc dầu cách biệt như gần
Cảm thông kỷ niệm ngàn cân thuở nào
.
Trường Quận Bảy không sao hờ hững
Tiếc một điều dị ứng bạn hiền
Cho rằng đây kẻ rất điên
Hằng ngày lẩn thẩn thơ liền lung tung
.
Quá lạm dụng như khùng mãi miết
Bến Bình Đông kê liệt nhắc hoài
Lời thì rẻ mạt rau khoai
Chẳng ai để ý ra ngoài mắt xem
.
Anh Ba (N3) biết lèm nhèm câu cú
Cứ viết ra nghĩa cũ còn mang
Vì nay tóc bạc muộn màng
Chút tình ghi lại lang thang nhớ về
.
Bởi vì thế tái tê đã viết
Một tựa bài tình thiệt có câu
Học sinh Quận Bảy âu sầu
Thơ không khá lắm còn lâu ai thèm ...
-N3- Nguyễn Ngọc René - 06/07/2016
Chưa phân loại
Uncategorized