Thơ Đêm

Tác giả: Lê Sáng

...........THƠ ĐÊM.......
Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Bao đêm thấp thỏm chờ ai
Mà sao cứ muốn viểt bài đăng thơ
Giật mình đang ngủ trong mơ
Cũng còn bắt nhịp ngu ngơ ghép vần.

Cai thơ đã thử mấy lần
Chữa không khỏi được còn đần người ra
Sống đêm như một bóng ma
Chỉ khác mỗi chỗ đó là biết yêu.

Chẳng mơ ngó bước nàng Kiều
Cũng không dám đợi có nhiều kẻ mong
Đời mình số phận long đong
Viết thơ chỉ để ngồi không đỡ buồn.

Quang Sáng đêm 06/02/2021
Chưa phân loại
Uncategorized