Thơ Cho Cây Trúc

Tác giả: Thiên Ân

THƠ CHO CÂY TRÚC
CÂY TRÚC nằm trong tứ quý
Hình tượng TÙNG , CÚC , TRÚC ,MAI
Đôi mắt quê hương giản dị
Dấu chân ai thả đêm ngày ?

Bất khuất , kiên cường , chính trực
Bão giông nào có lung lay
Mộc mạc đơn sơ rắn rỏi
Vẫn còn buông dáng mảnh mai

Bộ rễ bám sâu cứng cáp
Tươi xanh in bóng vai mềm
Con đường tuổi thơ chầm chạp
Dần trôi vào chốn bình yên

CÂY TRÚC nghiêng nghiêng bóng mát
Ngày em chải tóc bên đời
Nhạc tình gieo trăm khúc hát
Thế là ửng đỏ đôi môi

Chiều chiều gió đèo mây ngủ
Hàng TRÚC ngày ấy còn đây
Vòng tay yêu thương đã cũ
Rong rêu lặng lẽ mọc đầy

Bỏ mặc quê hương sương khói
Áo quê người đã thay màu
Lặn sâu phồn hoa đô hội
Tình đầu ai nhuộm màu đau
Ngày 25/4/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized