Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Anh

Tác giả: Đỗ Hữu Tich

Bão giông hằn vết thương sâu
Trầm thơm sinh tự nỗi đău thân cành
Từ trong bỏng rát tim anh
Câu thơ sâu nặng nghĩa tình vút lên !./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hương Em
  • Đổi Thay
  • Cây Khế
  • Mùa Hoa Gạo (Bản Chính)
  • Cân Nến
  • Trái Sầu Riêng (Bản Chính)
  • Quỳnh Hoa
  • Em Tôi
  • Hoa Gạo (Sửa)
  • Gửi Chị
Thơ tương tự
  • Thơ Anh (Trúc Quỳnh)
  • Thơ Anh (VÕ QUANG HÂN)
  • Thơ Anh (Tạ Thăng Hùng)
  • Thơ Anh (Chu Thị Thúy Nga)
  • Thơ Anh (Sc)
  • Thơ Anh (Như Khuyên)
  • Thơ Anh Giống Ánh Sáng Trắng Đi Qua Lăng Kính (Mr.Smile)
  • Thơ Anh Đã Chết (Peter Hy Tấn)
  • Thơ Anh... (Thangtram)
Thơ bạn muốn xem
  • Cuộc Tình Buồn.
  • Ở Lại Hôm Qua
  • Ngó Về Đêm
  • Cõi Hồn Lạc Lối
  • Về Lại Quê Xa
  • Lại Ngồi Mong
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1407)
  • Trống Vắng Mình Ên
  • Ván Cờ Hay
  • Đêm Quạnh Quẽ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
  • Hanvinh
  • Đắc Khang
  • Hương Quê Hương
  • HMT74
  • Phan Thanh Minh
  • Dương Cảnh
  • Cảnh Ngọc
  • Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ
©2025 - CungThuGian.com