Thơ Anh

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Em muốn biết về anh thì cứ hỏi
Đừng âm thầm theo dõi chuyện đời tư
Quá khứ buồn còn lắm chuyện thật hư
Tương lai vẫn đang còn từ phía trước

Trong cuộc sống mấy ai mà biết được
Tình chúng mình anh mong ước đừng ghen
Đừng vội vàng như ngọn lửa bùng lên
Nếu thắc mắc thì xin em cứ hỏi

Sống chân thật vô tư anh sẽ nói
Đừng nghi ngờ hoang hoải đến ngẩn ngơ
Cuộc đời anh nặng nghĩa với văn thơ
Bao suy nghĩ mộng mơ hồn phiêu lãng

Thơ quê hương thơ tình buồn lãng mạn
Thơ u hoài ngao ngán giống người điên
Nỗi xác xơ mang âm hưởng ưu phiền
Và đôi lúc hờn ghen hay nhung nhớ

Anh nói thật nếu em yêu thấy sợ
Thì xa lìa đừng duyên nợ văn chương
Người viết thơ đôi lúc thấy chán chường
Như cuộc sống vô thường thôi em ạ!

Thơ lãng mạn chưa hẳn là buông thả
Viết thơ tình chẳng phải đã vì yêu
Mượn văn thơ để xướng hoạ bao điều
Khơi ý nhạc anh mong em thấu hiểu!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 23 - 07 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized