Thơ 8/3 Năm 2020

Tác giả: Lê Sáng

VIẾT THƠ TẶNG NGÀY 8/3
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Lại thêm một mùa ngày mồng 8 tháng 3
Chợ bán đầy hoa rộn ràng khắp phố,
Hồng trắng, hồng xanh, hồng vàng, hồng đỏ
Đủ sắc màu nhưng anh chẳng mua đâu.

Ngày 8 tháng 3 em và mẹ như nhau
Anh chẳng muốn cân đo tình với hiếu
Dẫu biết ở xa mẹ thương mình mẹ hiểu
Nhưng trong lòng khó chịu thấy bất công.

Anh sẽ tô lên thay búp nụ cánh hồng
Viết thơ tặng chúc em và chúc mẹ
Ngày 8 tháng 3 cười tươi vui vẻ
Trẻ mãi không già mạnh khỏe về sau.

Tôn vinh một ngày đâu trả hết công lao
Nỗi vất vả chẳng thể nào hết được
Phụ nữ thì ai cũng chịu nhiều cái thiệt
Ngày lễ không quà ! Thơ ngày 8 tháng 3.

Quang Sáng 05 _ 03 _ 2020
Chưa phân loại
Uncategorized