Thiên Thơ

Tác giả: Lê Gái

THIÊN THƠ
Vút tự mây trời tỏa vẫn hay
Diều kia muộn thả gió nam này
Cò đang vỗ cánh mà ngơ ngẩn
Vạc chửa tung mình đã đắm say
Bướm đỏ vương vào cây nhãn ngọt
Ong vàng níu phải rặng trầu cay
Tình huynh nghĩa đệ cùng thơ phú
Chắp nhặt câu vần mãi để bay
LG
..................
GIA CÁT LƯỢNG
Tình cờ ta lạc bước vô đây
THIÊN THƠ tuyệt tác của ai vầy !
Có phải Xuân Hươg bày nét chữ
Hay là Mạc Tử hóa đôi tay
Cảnh đẹp mây trời,ong bướm đắm
Man mác lời thơ, lãng tử say.
Mạn phép đối chơi dăm ba chữ
Thẹn nguyệt,e hoa khó giải bày . ?
GCL ...
....................
HẢI PHẠM
Tình Thơ .
Vút tự mây trời tỏa ngát bay .
Vần thơ ai viết thật là hay .
Đọc câu lục bát mà ngơ ngẩn.
Xem áng Đường thi thấy ngất ngây .
Cây cỏ muôn hoa như bừng dậy .
Chim bay cá lượn ngấm hương say .
Nối vòng tay lớn vui tình bạn .
Xướng họa theo lời mãi mãi bay ......
HP
....................
Giao lưu cùng bạn?
=====_SẦU LẺ BÓNG_=====
KA
Đêm rồi mắt lệ đổ nào hay
Đẫm giọt buồn rơi ở chốn này
Lạnh lẽo phòng đơn ghì kiếp tủi
Âm thầm gác nhỏ đợi tình say
Nhìn qua thủa hẹn người yêu bé
Để thấy canh tàn ngõ mộng cay
Dõi nguyệt mình ta sầu lẻ bóng
Nghe chừ kỉ niệm khẽ khàng bay
--_KK: 984-1/16-5V_--
....................
Nguyễn Trọng
LỌC THƠ
Câu thơ vút chỉ bổng lời hay
Tỏa khắp nhân gian trái đất này
Giọng mật tràn qua ong rộn đắm
Lời đường đọng lại bướm vui say
Tìm từ bạn rõ sung lòng chát
Kiếm ngữ mình hay ớt dạ cay
Trí lực trăm ngàn đừng sợ phí
Từng dòng chữ trả khúc tình say
Nguyễn Trọng
....................
Chưa phân loại
Uncategorized