Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thiên Nhiên

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Đã biết đừng làm gió cợt mây
còn đem bão tố rẽ chia bầy
cho miền đất nọ mưa buồn bã
khiến mảnh trời kia nguyệt úa gầy
cũng bởi non ngàn nhiều biến động
là vì biển cả lắm cuồng say
mong rằng vũ trụ thôi hờn dỗi
để trái cầu xanh đẹp mỗi ngày !

July 31, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Thiên Nhiên (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Thiên Nhiên (Thi Ngẫu)
  • Thiên Nhiên (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thiên Nhiên 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thiên Nhiên Mãi Ngọt ! (Tâm Thơ)
  • Thiên Nhiên Nổi Giận (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Thiên Nhiên Tươi Đẹp (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thiên Nhiên Và Cát Bụi (Hoanghoon)
  • Thiên Nhiên Việt Nam (Phan Thị Mộng Thường)
Thơ bạn muốn xem
  • Rơi
  • 119 - Mùa Sim
  • Mộng Tan.
  • Cứ Mãi
  • Hỏi Gấp
  • May Mắn Tuyệt Trần Anh Có Được Em
  • Văn 68
  • Hoài Hương
  • Đang Tương Đối - Sự Thật Tuyệt Đối
  • Bà Chúa Không Ngai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phong Nguyên
  • Trịnh Tuấn
  • Nhon Hien Mac
  • Ngưng Thu
  • Phan Tưởng Niệm
  • Trương Dinh
  • Lê Minh Dung
  • Nguyên Thanh Hòa
  • HẠO VŨ
  • Trần Quốc Thịnh
©2026 - CungThuGian.com