Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thiên Nhiên

Tác giả: Thi Ngẫu

Gió lọt qua khe cửa
Cứ thế mà bay đi
Thoảng nghe lời của đất
Với mầm cây thầm thì.

Chỉ lòng ta vắng lặng
Chưa nghĩ ra điều chi !

Đất trời không cần nghĩ
Đất trời chẳng cần suy
Mà mùa xuân vẫn tới
Trên ngàn lá xanh rì.

Ta vẫn đang chuyển động
Vô thức theo chân đi.

Hà Nội 2005
Thingau0603
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngẫu Hứng Vũ Trụ
  • Tiết Tiểu Mãn
  • Những Chiếc Cầu Nối
  • Tự Trói
  • Tri Âm
  • Đông Cảm
  • Nợ Trần
  • Tháng Mười
  • Thợ Xây
  • Tháng Mười Một
Thơ tương tự
  • Thiên Nhiên (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Thiên Nhiên (Trần Bảo Kim Thư)
  • Thiên Nhiên (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thiên Nhiên 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thiên Nhiên Mãi Ngọt ! (Tâm Thơ)
  • Thiên Nhiên Nổi Giận (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Thiên Nhiên Tươi Đẹp (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thiên Nhiên Và Cát Bụi (Hoanghoon)
  • Thiên Nhiên Việt Nam (Phan Thị Mộng Thường)
Thơ bạn muốn xem
  • Áo Trắng
  • Bài Thơ Tháng Một
  • Bộc Bạch
  • Men Tình Thắm Đượm
  • Chập Chờn
  • Mấy Điệu Xàng Xê
  • Thả Mùa Ong Bướm
  • Đợi Mẹ
  • Cũng Một Phận Người
  • Thơ Cuối Năm 2013
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
  • Chua Xong
  • P.NAM
  • PurpleSky
  • Thụy Hồng
  • Danh Giác
  • Gió Phương Nam
©2025 - CungThuGian.com