Thiên Đường Riêng Ta

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tóc mây vương nắng hững hờ
Bỏ hồn ngơ ngác thẫn thờ vấn vương
Mãi mê tìm lối thiên đường
Bỏ quên cả một trời thương bên mình
Bờ mi lặng lẻ buồn thinh
Đành không ? tỉnh mộng, riêng mình xót xa
Sầu vương đôi chút ngọc ngà
Thiên đường khép vội bỏ ta mất rồi
Nụ cười xa vắng bờ môi
Bình yên chậm bước đợi tôi theo cùng

Một trời mơ ước mông lung
Thả trôi theo gió, hãy cùng buông lơi
Đời ơi, và hỡi người ơi
Ta cầu mặc định quảng đời an nhiên

Quẳng gánh lo, xóa ưu phiền
Sống đời đơn giản hồn nhiên, thanh nhàn
Nắng vương bờ tóc mang mang
Hồn thanh tâm tịnh nhẹ nhàng như mây

Thiên đàng mở lối là đây
Từ nay tôi sẽ đong đầy thương yêu
Niềm vui vương vấn màu chiều
Tạ ơn đời với thật nhiều dể thương

Ta giờ với giấc mộng thường
Nắng, mây, cây, cỏ : thiên đường riêng ta

15/05/2011
Chưa phân loại
Uncategorized