Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hồn Say

Tác giả: V7 Thương

Sóng đập vào bờ cát
Gió đập vào hư không
Mắt chìm vào đôi mắt
Hồn khẽ chìm vào đông

Anh nhẹ nhàng nắm lấy
Một bàn tay mỏng manh
Cũng từ giây phút ấy
Em thuộc về riêng anh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Lặng
  • Sao Phải Đợi Chờ?
  • Phút Yếu Lòng
  • Anh Ngại Gần Em
  • Không Kịp Giữ
  • Anh Là Tuổi Trẻ Của Em
  • Biển Và Anh
  • Đổi Thay
  • Góc Yêu Thương
  • Em Muốn Yêu Một Tình Yêu Bình Dị
Thơ tương tự
  • Hồn Say (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Vì Người Gian Ác
  • Chỉ Sợ Nước Mắt Ba Mẹ Rơi Chứ Con Muốn Ăn Chơi Bao Giờ Chả Được
  • Tìm Một Lối Đi
  • Đôi Bờ Nỗi Nhớ
  • Gia Sản Cuộc Đời.
  • Vầng Trăng Nhỏ
  • Trời Xanh
  • 267 - Nghe Điên Thoại
  • Đời Không Như Là Mơ
  • Từ Một Phía Hoang Vu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
©2026 - CungThuGian.com