Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thị Thành

Tác giả: Ngọc Thạch

Thị thành cát bụi cũng làm sang
Rác rơm kênh kiệu giống ông hoàng
Cái rêu cũng nhuốm màu vương giả
Chó mượt lông mao vịn ngai vàng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Thị Thành Cuối Năm (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Thi Thánh Đỗ Phủ (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Để Mà…buồn Thôi!
  • Khuya Ngồi Ngắm Những Vì Sao
  • Hoa Tím
  • Nợ - Thơ Kim Minh
  • * Nỗi Niềm Riêng Mang *
  • Để Một Lần Nói Hộ Về Sau
  • Yêu Em Lắm
  • Quê Tôi Điện Biên
  • Mẹ Ơi, Đừng Khóc Nữa.
  • Lặng Lẽ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàngnghi
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
©2026 - CungThuGian.com