Thì Thầm Với Biền

Tác giả: Thiên Ân

THẦM THÌ VỚI BIỂN

Trông vời , biển cả mênh mông
Nghìn năm con sóng khơi dòng yêu thương
Bầu trời rửa mặt , soi gương
Bức tranh nhân thế vấn vương muôn đời

Nhánh cây thấp thoáng không lời
Lá xanh mơn mởn đua đòi chi đây?
Tâm hồn lặng lẽ nơi này
Dường như giằng xé đêm ngày , ngày đêm...

Đâu là thế giới chung riêng?
Cho em một cõi êm đềm mơn man
Thoáng nhìn lớp bụi thời gian
Xô bồ nghiệt ngã bàng hoàng đắng cay

Ngồi trên thềm đá mỏng dày
Một thời rong ruổi gót giày vời đau
Mắt nhìn thăm thẳm biển sâu
Đóa hoa hạnh phúc ngọt ngào tìm đâu?

Đôi khi lòng chớm gieo sầu
Núp bờ kỉ niệm nghe xao xác hồn
Biển đời nổi sóng dập dồn
Bốn mùa trăn trở vạn cơn đau đời

Mong em tìm chút thảnh thơi
Một ngày nắng đẹp tiếng cười giòn tan
Ngày 22/8/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized