Thì Thầm Với Biển

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Ngồi trước biển ta thấy mình nhỏ bé
Ước dòng người trải nhẹ những bước chân
Ngẫm bình yên hạnh phúc đến thật gần
Xây cuộc sống nghĩa ân bền thắm đượm

Nếu là cỏ ấp ôm tình hoa bướm
Sẻ san đời nguyện ướm nhụy tơ vương
Níu tiếng yêu giữa cõi thế vô thường
Thắp ngọn lửa nồng thương hoài dịu ngọt

Ôi dào dạt niềm chân thành khẽ rót
Ướp men say xưa trót lỡ dâng người
Lặng lẽ nhìn từng đợt sóng chơi vơi
Nghe thổn thức bao lời ghim dạ khảm

Ai thấu được câu đá vàng đeo bám
Khiến dăm lần chẳng dám mộng tìm vui
Để nợ duyên trỗi dậy bỗng dập vùi
Đành câm nín cho ngậm ngùi tan biến.
15/4/2019
Chưa phân loại
Uncategorized