Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thẹn

Tác giả: Phan Thành Lanh

THẸN

Sợi bạc trăm năm cuộn khóc cười
Nay đà quá nửa mái phai phôi
Thềm hoa bóng nguyệt còn dan díu
Món nợ mưu sinh mãi đắp bồi
Dăm đứa bạn bè tan lại hợp
Đôi từ thơ thẩn nghịch rồi xuôi
Công danh... đáy cốc sầu thiên đỉnh
Sợi bạc trăm năm cuộn khóc cười

Phan Thành Lanh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lạc Giấc Triền Không
  • Cứ Để Mưa Rơi
  • Tháng Ba... Một Khúc Nghê Thường
  • Sơ Hạ
  • Chuyện Xưa Giờ Mới Kể
  • Mắt Hạ
  • Độc Chước
  • Vạn Pháp Do Nhân
  • Mừng Ngày 8/3
  • Dỗ Mình Những Đêm Bất An
Thơ tương tự
  • Thẹn (Tăng Minh Luân)
  • Thẹn (Sông Lam)
  • Thẹn !!! (Mi Pha)
  • Thẹn Thùng - Đôi Mắt Chớp Nhanh (Dã Qùy)
  • Thẹn Thùng Cô Gái Huế (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Thẹn Thùng E Ấp (Trần Minh Hiền)
  • Then Tình (Thiết Dương)
  • Thẹn Với Má Hồng (Trần Bảo Kim Thư)
  • Thẹn Với Ta Xưa (Hà Huyền Chi)
  • Thẹn Xuân... (Cạn Nguồn)
Thơ bạn muốn xem
  • Do Ngẫu Nhiên Tôi Có Mặt Trên Đời
  • Trăng Và Gió (Fb)
  • Yêu Là Hiểu Thấu
  • Nắng Vàng
  • Giã Bạn, Tao Đi
  • Đẹp
  • Gần Như Mơ
  • Thi Đàn Đất Cảng
  • Chim Trời Gọi Nắng
  • Dưới Cội Đào
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thi Nang
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
©2025 - CungThuGian.com