Thẹn Thùng - Đôi Mắt Chớp Nhanh

Tác giả: Dã Qùy

(viết cho một buổi chiều)

Chiều sang - mỗi giờ tan học
Guốc mộc khua nhịp bước đi
Sau lưng có "ai" đếm bước
Nhịp tim bỗng rối lạ kỳ

Ngập ngừng - suy nghĩ vẩn vơ
Ngọn gió buổi chiều ngần ngại !
Thoảng trong ngọn gió lời thơ
Tiếng "ai" ngâm nga đọc mãi !

Vô tình bên bờ cỏ dại
Thẹn thùng - đôi mắt chớp nhanh
Bước "ai" như đang gần lại
Luống cuống , chân bước không đành

Vô tình mắt vừa chạm mắt
Lời thơ ngọt lịm vô chừng
Chao ơi , tim côi chợt thắt
Cuộn lòng ý nghĩ mông lung

Bước ai vẫn cứ theo cùng
Ngậm môi , mượt mà mái tóc
Níu vành nón lá che nghiêng
Chớp nhanh - mắt ơi - tuổi ngọc !

Dã Qùy
Chưa phân loại
Uncategorized