Thèm Nắm Một Bàn Tay

Tác giả: Diệu Nguyễn

Giá người hiểu...! Em vốn là con gái
Mạnh mẽ thế nào không giấu hết mong manh
Trước giông bão oằn mình lên né tránh
Thèm bàn tay cùng nắm để vượt qua

Cũng dặn lòng đừng dễ dàng gục ngã
Nhưng thủy chung không thắng nổi yếu mềm
Trước cuộc đời còn quá nhiều đong đếm
Chả trách mình chẳng kiếm được bình an

Giá một lần những vất vả đang mang
Được ai đó hiểu tận tường đúng nghĩa
Chưa thấu đạt đừng vội vàng mai mỉa
Từng trải qua mới thấm thía chân tình

Thêm một lần tự an ủi chính mình
Cần thời gian mọi điều rồi sẽ khác
Bởi em biết sau ánh nhìn lạnh nhạt
Ẩn bên trong cũng ấm áp ngọt ngào

26/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized