Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

926 - Trăng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Lẻ loi đêm lặng ánh ngà
Mênh mông huyền bí lệch tà thinh không

Lửng lơ muôn thuở sắc đông
Tình trăng - giấc mộng bao lòng ngậm thu.

24 - 5 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Lữ Dang - NHH)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
Thơ bạn muốn xem
  • Sông Ngân Đêm Trăng
  • Hôm Nay Là Ngày Của Mẹ
  • Ở Một Nghĩa Nào
  • Vân Vê
  • Màu Thu
  • Người Về Từ Chốn Nghìn Trùng
  • Ngày Xưa Ơi
  • Tâm Sự
  • Em Chìm Vào Nỗi Nhớ Của Riêng Em
  • Dường Như Ở Cõi Chúng Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Viết Long
  • Tơ Duyên
  • Tóc Nâu
  • Lê Gái
  • Như Thị Lê Đăng
  • Quốc Hưng Nguyên Cao
  • Lãng Nhai Trương Văn Tú
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
©2026 - CungThuGian.com