Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thế Tôi Thấy Gì?

Tác giả: Mr.Smile

Thế tôi thấy gì?
Và tôi, tự mình tôi
Không già, không trẻ
Tôi chỉ là hạt bụi của thời gian
Có phải vậy mà trong quán rượu, tiếng đàn
Rằng cái tôi chỉ trò đùa cho thiên hạ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Cánh Hoa Màu Nhớ
  • Lý Thuyết trí Thông Minh Vĩnh Cửu
  • Một Người Đàn Ông Khép Mình
  • Gọi
  • Khổ Một Đời
  • Tình Đợi
  • Tôi Tự Vấn Tôi?
  • Hỏi Thăm Các Bệnh Nhân
  • Em Về, Hà Nội
  • Gặp Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoangnguyen
  • Lê Trinh
  • Yên Chi
  • Huyền Minh
  • Lê Vinh Nội Vũ
  • Hùnq Cô Đơn
  • Đoang Hồ
  • Hữu Thỉnh
  • Lenamphong626
  • Ngô Tịnh Yên
©2025 - CungThuGian.com