Thế Thôi

Tác giả: Kim Thư

Sáng nay gió lạnh ùa về
Đông đến bên thềm gõ cửa
Lất phất vương ít hạt mưa
Lòng em chưa yên anh ạ.

Vẫn cứ mong ngóng nơi xa
Thấy buồn vương vương trong gió
Một ít dỗi hờn sẵn có
Trỗi dậy khi mùa vừa sang.

Em mãi muốn được yên an
Không hề muốn mình ngã gục
Bốn mùa sống vui hạnh phúc
Sao mà tim mãi ngu ngơ.

Gởi tí vớ vẩn vào thơ
Khép lại tâm hồn lãng mạng
Gởi anh bình minh tươi sáng
Rồi lòng em sẽ bình yên.

Thấy vài hạt mưa ngả nghiêng
Dặn lòng không còn buồn nhé
Gởi anh nắng vàng vừa hé
Chút yêu chút nhớ..thế thôi...

25.10.2014
Nhớ...
Chưa phân loại
Uncategorized