Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thế Thời

Tác giả: Nguyên Hữu

THẾ THỜI

Mấy cuộc thăng trầm nặn nọt tôi
Trần gian nức nở cảnh luân hồi
Đường xa vạn dặm than bao kẻ
Lối cũ ngàn phương ước lẻ người
Một sợi râu dài vươn bể khổ
Đôi hàng lệ ố vượt trùng khơi
Dừng chân chán thế sầu loang cảnh
Chẹp tiếng thương chi ứa lệ đời…

24-04-2017
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Thế Thôi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thế Thời (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thế Thôi (Lê Cảnh Tiến)
  • Thế Thôi (Kim Thư)
  • Thế Thợi (Nguyên Hữu)
  • Thế Thôi (Nguyễn Thành Sáng)
  • Thế Thôi ...! (Hoàng Lê Nguyên)
  • Thế Thời Phải Thế! (Nguyên Thạch)
  • Thế Thôi Thì (Nguyên Hữu)
  • Thế Thời _ Thời Thế (Lê Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Phố Vẫy
  • Con Đường Dẫn Tới Bờ Sông
  • Người Anh Hùng Dân Tộc
  • Muốn Biết Nhiều
  • Thôn Như Lờ
  • Prélude Thất Tình 4
  • Ăn Tiết Canh
  • Thư Gửi Tướng Quân Tiết Chế
  • Ngắm Em Cô Gái Jrai
  • Lời Muộn Mằn Gửi Biển
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phuthuy Tapvo
  • Lethutrang
  • Ngọc Quang Hà
  • Phuongvu
  • Thiện Đăng Hưng Thuận Tự
  • Trankhau
  • Hoàng Thu Diệp
  • Bướm Đêm
  • THIẾT MỘC TRÂN
  • Lý Văn Phức
©2026 - CungThuGian.com