Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thế Thời

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Bao người đói khổ thầm than mãi
Cũng bởi toàn nuôi phường báo hại
Rút ruột xây nhà để lão dư
Bòn dân rỗng túi xem đồ thải
Hay rằng cõi tục lắm phiền lo
Hổng lẽ trần gian nhiều nghịch trái
Nẫu cảnh Phàm Quan loạn thế thời
Cam đành nén chịu hồn đau vãi.
26/6/2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Thế Thôi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thế Thôi (Lê Cảnh Tiến)
  • Thế Thời (Nguyên Hữu)
  • Thế Thôi (Kim Thư)
  • Thế Thợi (Nguyên Hữu)
  • Thế Thôi (Nguyễn Thành Sáng)
  • Thế Thôi ...! (Hoàng Lê Nguyên)
  • Thế Thời Phải Thế! (Nguyên Thạch)
  • Thế Thôi Thì (Nguyên Hữu)
  • Thế Thời _ Thời Thế (Lê Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Bước Em Theo Chồng
  • Anh Muốn Nói Cho Em Tiếng Yêu
  • Em Đem Hoa Vàng Để Tặng Anh
  • Trao Lời
  • Hoài Đông
  • Mùa Hoa Cuối
  • Đà Lạt – 2018
  • Tương Tư {hoa}
  • Lời Tổ Quốc Vọng Về
  • Cố Chấp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trương Nam Hương
  • Tuệ Uyển Nhi
  • ĐTH Nhã Vy
  • Dulan
  • Ngô Minh Hằng
  • THỦY THỪA TỂ
  • Nguyễn Đình Toàn
  • Vuhung Viet
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
©2025 - CungThuGian.com