Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thế Rồi Bước Sang Buổi Chiều

Tác giả: Mr.Smile

Ta biết những gì còn lại.
Chỉ có đám đông
Chỉ biết đứng nhìn phía ngoài sự vật
Tất cả muốn và lấy nên không còn gì hết
Thế rồi bước sang buổi chiều
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Người Đàn Bà Giấu Nỗi Buồn Dưới Lũng Trăng Sâu
  • Trăn Trở Chiều Thu
  • Khoảng Cách
  • Như Thảo Cỏ.
  • Lời Ru Cho Anh
  • Chôn Tình Bỏ Nghĩa
  • Bể Dâu 2
  • Anh Sẽ Về
  • * Tâm Thơ Gởi Sáu Liễu Lê Phan *
  • Vì Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thơ Thơ
  • Kim Tuấn
  • Viễn Du
  • Ktd
  • Hermann Hesse
  • Joseph Huỳnh Văn
  • Vĩnh Hảo
  • Thơ Tình Thế Giới
  • Liên Hương
  • Nguyễn Thanh Ninh
©2025 - CungThuGian.com