138 - Tình Tôi Bên Dòng Suối

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

I - Nỗi buồn

Một mình bên suối vắng
Buồn tụ nơi cô đơn
Nhớ về tình yêu cũ
Câu thơ nâng cánh buồn

Rừng xanh ôm dòng suối
Suối chảy rừng sẻ đôi
Suối ngân lên tiếng gọi
Có vui không người ơi?

Bên dòng suối ngậm ngùi
Mơ nhìn theo dòng chảy
Nước dửng dưng trôi hoài
Về đâu nào có hay!

Nước xô vào đá ngầm
Bọt tung lên thành hoa
Chẳng khi nào nước dừng
Như nỗi buồn trong tôi.

II - Tình yêu

Anh nhớ về tình yêu
Em ơi! Em có biết?
Bao niềm yêu tha thiết
Chôn chặt trong đáy lòng

Nhớ nhiều … chỉ nhớ không!
Hiểu lòng anh? Em hỡi!
Vịn thơ khuây nỗi nhớ
Yêu thương giấu trong đời

Anh khắc tên em yêu
Vào chiếc mũ đội đầu
Lồng tên người anh yêu
Quyện đan trong chữ ký ….

Chưa vuốt mái tóc êm
Trách em là người xinh
Chưa từng trao nụ hôn
Tiếc em là người đẹp

Bước lên con thuyền tình
Đã gặp cơn bão tố
Trao nhau niềm đau khổ
Đành lòng nỗi cách xa!

III - Ngày về

Mai - Ngày anh trở về!
Thắm đượm tình hương quê
Áo lính phai màu biếc
Gặp em … Còn nhớ? Quên?

Trong vinh quang gặp lại
Thì đừng buồn em nghe
Cuộc đời anh - tê tái
Đừng cười anh, em nhé!

Tháng lấy củi đường 16A12
1973*
Chưa phân loại
Uncategorized