Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chém

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Ta đứng trong trời đất đổi thay
Từ đâu một nét mác lông mày
Chém ngang hồn vía tan ngày tháng
Một vết thương dài suốt rủi may.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Chém Gió (Donna Mai Hồng Thu)
  • Chém Gió (Trần Bảo Kim Thư)
  • Chém Gió Tặc Tửu (Nguyên Hữu)
  • Chém Trăng (Hư Vô)
Thơ bạn muốn xem
  • Tại Vì Chúa Thương Con...
  • Tại Con Gà Mái
  • Nhớ Ngày Cát Kị
  • Đi Tìm
  • Buổi Sáng Trước Thất
  • Biết Đâu Mà Tìm 2
  • Danh Hão.
  • Tấm Không Ở Nhà
  • Trăng Tôi
  • Tình Sử Anh Và Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Long Nguyễn
  • Hoàngnghi
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
©2026 - CungThuGian.com