Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
    
    
      Chém gió được gì hở bà con 
Cái danh sống mãi, mất hay còn
Huênh hoan tự đại , chen đằng sóng
Mê đắm lạc chìm giữa mênh mông
Lời thẳng khó nghe, dễ mích lòng
Nhưng thà sống thật, nhẹ thân tâm
Bơ vơ lạc giữa đen và trắng
Đành đứng thẳng người giữa gió trăng
    
    
    
    Cái danh sống mãi, mất hay còn
Huênh hoan tự đại , chen đằng sóng
Mê đắm lạc chìm giữa mênh mông
Lời thẳng khó nghe, dễ mích lòng
Nhưng thà sống thật, nhẹ thân tâm
Bơ vơ lạc giữa đen và trắng
Đành đứng thẳng người giữa gió trăng