Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thế Những Đứa Con Của Mình

Tác giả: Mr.Smile

Thế những đứa con của mình
Ta đành để thất lạc
Và người vợ của mình
Ta dễ dàng trao người khác
Không gia đình, không bè bạn
Như thuyền không bến
Ta chỉ biết vùi đầu
Vào rượu chè như vực thẳm
Và ở bên kia đó
Chẳng vợ con, chẳng bạn bè.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Làm Gió Em Làm Mây
  • Viết Cho Hà Nội
  • Cho Người Đi Xa
  • Hồn Bất Tử - Tôi Biết
  • Vô Vọng
  • Tù Tì Nhớ Quá Ngày Xưa
  • Bói Duyên
  • Con Ếch Khát Nước 1
  • Yêu Em! Cô Gái Trường Y (3)
  • Anh Yêu Em Tự Muôn Đời Muôn Kiếp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
  • Bac Tu
  • Hàn Sĩ Nguyên
©2025 - CungThuGian.com