Thế Là Hết 2

Tác giả: Thiên Ân

THẾ LÀ HẾT
Thế là hết cánh chim về núi lạ
Tổ ấm ngày xưa biền biệt hồn hoang
Xa cánh đồng thơ thơm mùi rơm rạ
Đốt lửa trái tim dang dở , dở dang

Thế là hết cọng cỏ khô sầu úa
Nắng hanh heo tuổi đá đã chớm vàng
Em dựa dẫm nhau ghé lưng điểm tựa
Mắt hoàng hôn đùn đẩy lệ xếp hàng

Thế là hết buông đầy câu li biệt
Rượu chưa cạn li , giọng hát ngừng trôi
Cười gượng gạo đu dây trò gánh xiếc
Lá thương yêu dại dột rớt bên đời

Thế là hết mình em còn thui thủi
Dốc thời gian còn nóng bỏng đôi chân
Ôm tóc gió kết thành muôn xâu chuỗi
Ngày tháng ra khơi gom bụi trụi trần

Thế là hết con đường về nhánh rẽ
Mây bốn phương nhan nhản góc chân trời
Cây gãy cành ghét thói đời lén bẻ
Tình xót xa rơi rụng chốn tàn hơi
Đêm 22/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized