Thế Là Hết , Em Thành Người Cũ

Tác giả: Mũm Mĩm

Thế là hết, em thành người cũ..
Chẳng còn gì níu giữ bước chân..
Người ta chẳng chút bâng khuâng
Bỏ em ở lại..đứng chân khóc thầm..

Thế là hết..tay đan anh trả..
Trả hết rồi thật giả ngày xưa..
Dấu yêu biết nói sao vừa..
Mỗi em nhung nhớ...tim chừa bóng anh...

Bỗng thoáng chốc rừng xanh thay lá..
Đã trở thành xa lạ từ đâu..
Người ơi sao nỡ quên nhau...
Bao nhiêu thay đổi...tại sao vậy người..

Trang thơ ấy..cả lời hứa đó..
Em vẫn còn..người nở rủ đi..
Không yêu không nhớ không ghi...
Còn em vẫn nhớ xiết ghì trong tim..

Cũng lâu lắm không tìm em nữa..
Chẳng vẹn nguyên lần lữa cho qua..
Thôi đành một kiếp nhạt nhòa..
Trả lời ân ái..thiết tha nồng nàn..

Em yêu lắm yêu chàng nhiều lắm..
Sao nở đành gởi gắm người ta..
Thơ anh chẳng còn cho ta..
Chỉ còn Hoa Nắng..xót xa quá rồi
Mũm mĩm
Chưa phân loại
Uncategorized